Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 57

Chiên Thơ




Cầu Chúa bảo- hộ con như con ngươi của mắt ;
Hãy ấp con dưới bóng cánh của Chúa.
( Thi-Thiên 17: 8 )

Con là con chiên thơ
Được Chúa chăm từng giờ
Tình yêu Ngài thanh khiết
Đẹp như một trời thơ.

Con như con chim con
tập ca hót véo von
Tập tương giao với Chúa
Tình Ngài ôi ! sắc - son.

Con như búp măng non
Được Chúa chở che luôn
Bàn tay Ngài uốn nắn
Cho con lớn cao hơn.

Khi gặp cơn gió to
Nhớ lời Chúa dặn dò
Con cứ đứng ngay thẳng
Bên Ngài chẳng sợ lo.

Đấng chúng con tôn thờ
Từ lúc còn ấu thơ
Yêu Giê-Xu tha thiết
Gọi Ngài cả giấc mơ.

Thái Trịnh