Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 44

Ân Tình CHÚA




Tình CHÚA đưa tôi vào hạnh phúc
Tiếng đêm trường hòa thánh nhạc du dương
Thỏ thẻ kinh cầu tan sầu u uất
CHÚA đứng bên như trụ sáng soi đường

Cho thấy nghĩa cuộc đời là vong kỷ
Ai giữ nhiều rốt cuộc cũng buông tay
Bia mộ khắc câu gì lưu hậu thế
Khóc hay cười khi ghé bước ngang đây?

Tôi tìm đây rồi địa đàng đã mất
Nằm say sưa trong lòng CHÚA ngọt ngào
Ái tình thánh nâng hồn tôi thanh thoát
Thịt xương tan trong một phút nhiệm mầu.

Trái cấm ngày xưa , nay tình yêu CHÚA
Tôi nâng niu khép nép trước thiên đình
Kỷ niệm ấm êm trở về tình tự
Phất phới bay như cánh bướm huyền linh.

Trong tâm tưởng tôi rưng rưng giọt lệ
Tan bốc thành hơi dưới ánh chiêu dương
Ôi hoan lạc tình yêu NGÀI vạn kỷ
Dầm thấm hồn tôi ngan ngát thiên hương.

Linh Cương