Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 3

CẢM TẠ CHÚA




Cầu niềm vui giữa cuộc đời phiêu bạt
Chúa để cho sầu não đến vây quanh
Trong cơn buồn con được Đức Thánh Linh
Thăm, an ủi qua tình yêu kỳ diệu.

Cầu khỏe mạnh, Chúa để con đau yếu
Thân xác xơ, rũ rượi cả tinh thần
Chạy đến Ngài giờ thử thách nguy nan
Đức tin được luyện rèn trong khổ nạn.

Cầu giàu sang, Chúa không cho thỏa mãn
Chỉ những gì nhu yếu mới ban cho
Thì hài lòng với cảnh sống đơn sơ
Phước nào hơn phước có Cha yêu quí.

Đã bao lần cầu xin theo tư ý
Quên đời con Chúa hoạch định chương trình
Phục vụ Ngài phải nung chí bình sinh
Giữ vẹn niềm tin, trọn vâng ý Thánh.

Thiếu vắng Chúa, đời rơi vào cô quạnh
Của cải phù du đâu sưởi ấm lòng
Những thân tình rồi cũng nước xuôi giòng
Thảy đều qua, duy tình Ngài ở lại.

Tình yêu Thánh con nguyện ôm ấp mãi
Từ trần gian về đến cõi thiên đàng
Chúa thương con vô hạn, vượt không gian.
Lạy Chúa yêu, Con cúi dâng Ngài lời cảm tạ.

LINH CƯƠNG, (9-96)