Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 725

Lời Lành





“chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29).
"Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc." - Châm-ngôn 25:11

Lời lành thật quý giá thay,
Người nghe ham thích giữ ngay vào lòng!
Đừng như lời dữ hư không,
Như là lửa đốt cuồn phong hại người!
Trước sau phải nói lựa lời,
Đem nhiều ích lợi giúp đời sáng tươi!
Linh hồn quý lắm bạn ơi,
Chớ nên vấp phạm nói lời xấu sa,
Nhớ rằng, Chúa biết rõ ta,
Ngài luôn xem xét gần xa trong ngoài!
Miệng ta cẩn thận mỗi ngày,
Tránh đi lời nói làm ai buồn phiền,
Diệu dàng, êm ái, mà khuyên,
Yêu thương bày tỏ, nối liền tình thân,
Để ta được xích lại gần,
Cùng nhau hiệp một, không phân biệt gì!
Cầu xin Chúa - Đấng Toàn Tri,
Giúp ta khôn chọn những gì nói ra,
Là lời giúp ích người ta,
Như vàng cẩn bạc, như hoa chẳng tàn!

Tiểu Minh Ngọc