Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 144

Chúa Đã Làm Gì Cho Cuộc Đời Con?




Giữa hoang tàn đổ nát,
Quê nghèo thời chiến tranh,
Chúa đã sai người đến,
Gieo hạt giống Tin Lành.
***
Sao con thờ ơ quá,
Hình như qua mười năm,
Rồi mười tám năm nữa,
Con chưa hề quan tâm.
***
Một ngày đầy giông bão,
Bao phủ trời Việt Nam,
Ra đi và thất bại,
Bỗng dưng đời lang thang.
***
Tháng năm nhiều gian khó,
Giữa phố thị hoa đèn,
Một mình bên con nhỏ,
Không có chỗ nương thân.
***
Bàn tay Chúa cứu vớt,
Thân hồn linh của con,
Ôi! Cứu Chúa duy nhất,
An ủi lúc cô đơn.
***
Từ đó con thuộc Chúa,
Chúa của con đời đời,
Lau ráo bao dòng lệ,
Lòng ngập tràn an vui.

Hoàng Yến