Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 112

Bạn Có Thích Ăn Cùng Bàn Tổng Thống




Bạn có thích, ăn cùng bàn tổng thống?
Cùng tiệc tùng kẻ chức trọng quyền cao?
Cùng họp bàn thượng đỉnh với nhà vua?
Cùng hội nghị với quan quyền, thủ tướng?

Bạn có thích đời mình gây ảnh hưởng,
Có nhiều người chú ý đến họ, tên ?
Nhiều TV, nhiều báo chí đăng tin,
Nhiều phần thưởng, nhiều huy chương nổi tiếng?

Lời Chúa phán bạn có quyền ưa thích
Bạn có quyền ao ước những điều trên.
Nhưng đâu là những thứ tự ưu tiên,
Cho giá trị linh hồn ngày phán xét 1

Nếu bạn nắm quyền hành trên nhiều nước,
Cả bạc vàng châu báu chất đầy kho.
Nhưng hồn linh chưa định được bến bờ,
Bạn kinh hãi khi hơi tàn… nuối tiếc.

Những giàu sang, những chức quyền ao ưóc,
Theo gió chiều tan tác cuối hoàng hôn.
Bạn bơ vơ lạc lõng, buốt thân hồn,
Trong hư mất.. cõi đời đời vô vọng.

Chúa khai lối, đường cứu ân mở rộng,
Mời bạn vào ân sủng bởi niềm tin.
Được thứ tha tội lỗi của riêng mình,
Được nhập tịch vào công dân thiên quốc. 2

Bạn vui thỏa trong tình yêu chăm sóc,
Trong năng quyền, an ủi Chúa Thánh linh.
Bạn vượt trên các sóng gió linh trình,
Bạn hoàn tất mục đích mình trên đất.

Khi đổi mới của muôn loài vạn vật 3
Ngồi cùng bàn thánh tổ Áp-ra-ham. 4
Cùng thánh nhân bao thế hệ dương trần,
Bạn ca ngợi chúc tôn trời vinh hiển.

Trong nước Chúa, vinh quang vùng thánh điện,
Bạn đựợc quyền ngồi cùng Chúa cao sang 5
Uống nước nho ngọt lịm của thiên đàng 6
Cùng sứ thánh vang lời ca khen ngợi. 7

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2014

1. Truyền đạo 11:9
2. 1Phierơ 2:9
3. Mathiơ 19:28
4. Mathiơ 8:11
5. Khải huyền 3:21
6. Mathiơ 26:29, Mác 14:25
7. Khải huyèn 7:9-12 , 15-17