Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 727

Đức Chúa Giê-xu - Đấng Lịch Sử Muôn Đời




Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”
Giăng 14:6, “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Thập tự giá, hơn hai mươi thế kỷ,
Vẫn lưu truyền, trong lòng mỗi tín nhân,
Không phai mờ, nhưng lại thật ở gần,
Để ghi nhớ, một Con Người Lịch Sử!

Chúa Giê-xu đã không hề lưỡng lự,
Vâng lời Cha, đã xuống thế làm người,
Là Đường Đi, là Lẽ Thật cho đời,
Là Sự Sống, cho thế gian tìm đến!

Ngài là Đấng, Cơ Đốc Nhân yêu mến,
Mùa Giáng Sinh, vui đón Chúa ra đời,
Mùa Phục Sinh, mừng Chúa sống lại rồi,
Mùa Cảm Tạ, tỏ lòng biết ơn Chúa!

Bao thế kỷ, bao mùa thâu gặt lúa,
Bao cuộc đời, đã lần lượt qua mau,
Nhưng chỉ Ngài, vẫn hiện hữu ngày nào,
Vẫn vinh hiển, theo dòng đời lịch sử!

Những nhân chứng, những môn đồ xứ thánh,
Những sử gia, những di tích vẫn còn,
Biển, đại dương, rừng sông núi nước non,
Đều chứng tỏ, Chúa Giê-xu có thật!

Nhưng trên hết, Chúa quyền năng duy nhất,
Xuống trần gian, để cứu rỗi loài người,
Tình yêu Ngài, được ca ngợi muôn nơi,
Đấng Lịch Sử, đời đời không thay đổi!

(Cảm tác theo bài viết “Đức Chúa Giê-xu – Một Nhân Vật Lịch Sử”, của Mục Sư Mai Hữu Phước)
Tỉểu Minh Ngọc