Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 114

Không Ngã Lòng




Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức lực con nhỏ mọn thay. (Châm-ngôn 24:10)

Như em bé sinh ra trên trần thế,
Không chỉ nhìn ánh sáng ban ngày luôn.
Em trải qua những đêm tối u buồn,
Nhưng an ủi được nằm gần bên mẹ. 1

Bạn sinh ra trên biển trần dâu bể,
Không chỉ toàn thảm đỏ lót chân đi.
Không chỉ toàn hoa thắm nở xuân thì,
Vẫn có lúc đường gập ghềnh, gai góc.

Có bao giờ trên đường dài cô độc,
Bạn thấy toàn những sóng gió phủ vây?
Những ưu tư, những nước mắt đong đầy
Bạn sợ hãi ngã lòng trong hoạn nạn? 2

Có bao giờ trong những khi bệnh hoạn,
Lúc nguyện cầu, chưa bớt, bạn hồ nghi.
Bạn oán than trách Chúa đấng toàn tri,
Ngã lòng giữa khi đớn đau mệt nhọc?

Đa-vít xưa giúp ta một bài học,
Khi đương đầu bao thách thức khó khăn, 3
Ông quyết tâm tin cậy Chúa vĩnh hằng,
Không sờn ngã trong những khi hoạn nạn.

Gương Phao lô vẫn kiên tâm mạnh dạn,
Giảng tin lành giữa áp bức tấn công.
Giữ đức tin phục vụ Chúa hết lòng,
Không sờn ngã giữa muôn ngàn khổ ải.

Tình yêu Chúa ôi cao sâu vĩ đại,
Luôn chặt bền, không thể tách rời nhau.
Dù trời cao, biển rộng cả vực sâu,
Hay cực khổ, hiểm nguy và bách hại. 4

Tình yêu Chúa vẫn luôn luôn tồn tại,
Ở trong hồn, trong trí, trong tâm can.
Lúc bé thơ, suốt cuộc sống trần gian,
Và nối tiếp khi bạn về thiên quốc.

Tình yêu Chúa đầy Linh ân vĩnh phúc,
Hơn mẹ hiền, luôn ấp ủ đời con. 5
Dù khó khăn, dù giông bão măc lòng.
Con ôm Chúa, không buồn lo sợ hãi. 6

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2014

1. Thi thiên 131: 2
2. Châm ngôn 24:10
3. Thi thiên 27:13
4. Rô ma 8:35, 37
5. Ê sai 49:15
6. Thi thiên 63:8