Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 148

Tâm Linh Yên Ninh.




Nếu cả đời nầy yên ổn mãi,
Làm sao thấy được cánh tay Cha,
Mạnh sức đỡ nâng từng giây phút,
Bảo an con hạnh phước chan hoà.
***
Mỗi cuộc đời trong quãng gian nan,
Bao nhiêu chướng ngại cứ giăng ngang,
Khi hết lòng cậy nhờ Cha Thánh,
Đường gian nguy con cứ sẵn sàng.
***
Tâm linh con từng trãi yên ninh,
Khó khăn, thuận lợi, suốt linh trình,
Con bên Cha sợ gì giông bão,
Bước vững an, đối diện bất bình.
***
Con sống bằng sức sống Cha ban,
Đức Thánh Linh dìu dắt mọi đàng,
Xin cho con noi theo bước Chúa,
Làm chứng nhân Chúa, giữa trần gian.
***
Con ngồi yên lặng phút tương giao,
Nhớ lại tình yêu Chúa buổi đầu,
Con vẫn yêu Cha và mãi mãi,
Tôn thờ Chân Chúa, Chúa Chí Cao.

Hoàng Yến