Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 60

Bài Thơ Phụ Tử




Tình gì lớn nhất trên đời ?
Bằng tình phụ tử không dời không phai
Công cha cuồn cuộn láng lai
Ơn cha biển rộng sông dài cha ơi !

Từ khi tiếng khóc chào đời
Có cha bên cạnh vui cười đón con
Thương con với cả tâm hồn
Thiêng liêng phụ tử đôi lòng mến yêu.

Cha chăm cha dạy cha chiều
Con càng khôn lớn càng nhiều công cha
Tình cha dào dạt đậm đà
Ơn cha con mãi thiết tha trong hồn.

''Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha thác gót con như chì'' (ca dao)
Công cha thật quá lâm-ly
Kể ra nứơc mắt tràn mi vắn dài

Tình cha như nắng ban mai
Nhẹ- nhàng ấm- áp dẩn soi đường đời
Cúi đầu tạ Đức Chúa Trời
Cho con có được một người cha yêu.

Công cha nuôi nấng dắt dìu
Cuộc đời cha đã khổ nhiều vì con
Dầu cho biển cạn non mòn
Thâm tình phụ tử mãi còn trong tâm.
Con qùi bên Chúa nguyện thầm
Cho cha vui khỏe, hơn trăm tuổi ngoài.

Thái Trịnh
( Bài thơ mới nhất cho cha )