Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 150

Tương Đối và Tuyệt Đối.




Chúa là Đấng tuyệt đối,
Con chỉ tương đối thôi,
Nguyện noi dấu chân Chúa,
Trên mỗi bước đường đời.
***
Con hiểu biết một chút,
Chúa tuyệt đối khôn ngoan,
Con yêu người một chút,
Chúa Nhân Ái hoàn toàn.
***
Con- Con người hữu hạn,
Chúa là Đấng Toàn Tri,
Ngài tuyệt đối Thánh khiết,
Con thật chẳng ra gì.
***
Cuộc đời nầy trên đất,
Năm, bảy, tám mươi năm,
So với cõi miên viễn,
Đâu có là bao lăm.
***
Để con làm con Chúa,
Đấng tuyệt đối công bình:
- Có tội phải đền trả.
Con Trời thay hy sinh.
***
Cõi đời đời hạnh phước,
Không ý niệm thời gian,
Chúa là Đấng Tuyệt đối,
Cho con hằng vĩnh an.
***
Chúa tuyệt đối Toàn Tại,
Có mặt khắp mọi nơi,
Ngài giới hạn chỗ ở,
Cho mỗi một con người.
***
Con nay vầy, mai khác,
Chúa tuyệt đối y nguyên,
Dầu cuộc đời dâu biển,
Ngài không hề biến thiên.
***
Cám ơn Chúa tuyệt đối,
Cho con dược làm người,
Và hơn như thế nữa,
Là công chúa Nước Trời.

Hoàng Yến