Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 154

Tôi Có Ngài!




Tôi có Ngài yêu Chúa phúc lành vô hạn
Ngài tạo dựng nên vũ trụ lẫn loài người
Ngài ban vật thực muôn loài sống
Tạ ơn Chúa nguồn suối chẳng hề vơi

Ngài Giáng Sinh tìm cứu rõi con người
Ngài đã tha hết tội lỗi con người nhờ ân sủng
Ân điển Ngài con người trở nên con thánh
Giữa dòng đời còn chịu nhiều chong gai

Ngài bồng ẩm tôi suốt cuộc đời
Ngài ban linh lực miền vui thoả
Mỗi khi buồn vương vẫn khôn nguôi
Đường đời đầy gai góc dưới đời

Tinh thần đâu dễ được thảnh thơi
Cho dù thử trách chịu gian khổ
Ngài ban sức mạnh lúc yếu đuối
Ai có Con Người yêu phúc lành tuyệt vời

Nguyễn Jonathan.