Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 155

Vững Tin




Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm
trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kíp đến,
không phỉnh dối đâu, nếu nó chậm trễ,
ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến .....
...Song người công bình sống bởi đức tin .
=== HA-BA-CÚC 2:3,4b ===

Trong cuộc sống thật nhiều trở ngại
Nhiều bất công ngang trái ngập đầu
Nhưng mà đừng có lo âu
Ngày đêm thành tín nguyện cầu Chúa thôi

Cũng đừng nói những lời than thở
Cớ sao Chúa chưa mở đường mình
Ngài luôn biết mọi sự tình
Kiên trì chờ đợi, đừng tìm ý riêng

Lời Kinh Thánh hãy siêng năng đọc
Tìm ý Chúa dẫn bước đường ta
Đúng thời điểm sẽ xảy ra
Đừng nên buồn bực lìa xa Chúa Trời

Chúa là Đấng cao vời quyền phép
Ngài sẽ đoán xét kẻ công bình
Ban điều họ đã cầu xin
Bởi người công chánh vững tin nơi Ngài !!!

=== Thúy Loan === 10/10/2014
( Cảm tác khi đọc bài của Ngọc Huỳnh Bích)