Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 121

Chúa Thấy & Chúa Biết




Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. (1 Sa-mu-ên 16:7)

Cảm ơn Chúa, Ngài cho con đôi mắt,
Để thấy trời, thấy nắng sớm mây bay.
Thấy sông xanh, thấy biển lớn tràn đầy,
Thấy cây lá, thắm hoa màu rực rỡ.

Cảm ơn Chúa, đôi mắt con sáng tỏ,
Thấy chim trời, thấy cá lượn, bướm bay.
Thấy trăng mơ, thấy nhật thực ban ngày,
Thấy tuyết trắng, thu vàng, xuân hạ đỏ.

Thấy vật dễ, còn thấy người thì khó..
Vật bề ngoài, người có cả bề trong,
Làm sao con biết được ở trong lòng?
Khi hình thức bề ngoài trông đẹp đẽ.

Samuên, có lần không thấy rõ,
Định chọn người, Chúa "bỏ" để làm vua. 1
Ông chỉ xem ở hình thức bề ngoài,
Không biết được, lòng người khi giả, thật.

Chúa quyền năng, không chỉ xem thể chất,
Ngài thấy lòng, thấy cả thể hồn linh.
Trước khi sinh ở trong cõi vô hình, 2
Ngài biết rõ đến tận cùng điểm chết.

Ôi hỡi Chúa, đời con Ngài biết hết,
Khi con ngồi, con đứng, lúc nghĩ suy. 3
Khi con đi, hay tư tưởng điều gì,
Lời chưa nói, Chúa ơi ngài biết rõ. 4

Ngài biết con khi vui tươi, buồn khổ,
Biết con đường, biết mục đích đang theo.
Biết tương lai, biết quá khứ, giàu nghèo,
Xin gìn giữ hồn con trong tay Chúa.

Dù thử thách, nan đề đang giăng bủa,
Dù đường trần khi khúc khuỷu, hanh thông.
Xin giúp con trung tín giữ tấm lòng,
Kính yêu Chúa đến ngày tàn xế bóng.

Xin đừng để cho lòng con so sánh,
Với người nào để phân định hơn, thua.
Vì mắt con chỉ nhìn thấy bề ngoài,
Không chính xác. Đừng buồn, vui, mặc cảm.

Ngày nào đó, khi trời mây quang đãng,
Chúa lại về đón rước chúng ta đi. 5
Mắt mở ra, trong linh nhãn thần kỳ, 6
Ta thấy rõ cả trời hoa công chính.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2014

1. 1 Samuên 16:7
2. Giê-rê-mi 1:4
3. Thi thiên 139:1-2
4. Thi thiên 139:4
5. Giăng 14:3
6. 1 Côrinhtô 13: 12