Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 735

Chỉ Có Chúa




“về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha,
muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi,
là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” -1 Cô-rinh-tô 8:6
“Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển,
Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.” – Thi-thiên 139:9-10


Mỗi buổi sáng, tôi nhìn vào cuộc sống,
Thấy con người, thật tất bật xôn xao,
Theo thói quen, mãi làm việc ngày nào,
Chẳng để ý, có người đang khắc khoải?

Rồi cứ thế, tháng ngày trôi đi mãi,
Như áng mây, trôi dạt đến phương nào,
Như dòng sông, nước cứ chảy rì rào,
Như cơn gió, thoảng qua rồi biến mất!

Tôi ngẩm nghĩ, có đều gì là thật?
Khi mọi người, cứ bận rộn chen chân,
Lúc một mình, còn ai ở cạnh gần,
Để hiểu rõ, những tâm tư cuộc sống?

Thật chỉ có, Chúa toàn năng hằng sống,
Ở mọi nơi, và ở mãi trong tôi,
Dù cuộc đời, mọi sự sẽ dần trôi,
Chúa vẫn vậy, Ngài với tôi là bạn!

Ngài dẫn dắt, ẫm bồng qua hoạn nạn,
Luôn giữ gìn, nâng đỡ lúc khó khăn,
Chỉ có Ngài - Đấng duy nhất tôi cần,
Đời thay đổi, nhưng Chúa tôi còn đó!

Tiểu Minh Ngọc