Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 158

Sắc Thu




Gió lành lạnh mang bước thu êm dịu
Khẽ lay mình từng phiến lá vàng anh
Ngời sắc hơn trong vạt nắng hanh hanh
Rơi theo gió tựa bướm đang bay lượn.

Ngắm chiều thu hồn đắm chìm tận hưởng:
Cả không gian dường đổi áo thay màu
Khắp nẻo đường trải lá gió lao xao
Sắc lá đỏ tô rợp trời quyến rũ...

Ánh tà dương chợt bâng khuâng bao phủ
Khiến chạnh lòng, tay đón lá hắt hiu ;
Lá lìa cành như đời lúc xế chiều
Rồi héo úa, khô dần trong lặng lẽ!

Tâm lắng đọng, dưới mưa phùn bước khẽ
Giẫm lá vàng xào xạc khúc nhạc ru
Để tiếng lòng hòa nhịp với tiếng thu
Hồn bay bổng ngợi khen Cha Thiên Thượng.

Ở trong Chúa, đời ta luôn định hướng
Khác lá thu khoe sắc... chợt úa tàn
Rơi muôn phương theo chiều gió miên man
Rồi chết lịm nơi gốc cây cuối phố...

Là lữ khách dẫu gặp nhiều gian khổ
Vẻ bề ngoài dẫu suy yếu ra sao
Bóng thời gian gội mái tóc phai màu
Duy hướng thượng tâm linh hằng tươi mới.

Dù đời ta thu chớm vào...chẳng đợi
Vẫn thỏa vui trong ý thánh mỗi ngày,
Chăm nhìn Chúa, mục đích chẳng lệch sai
Qua hết thu, đông tàn, xuân bất tận...



Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát,
nhưng người bề trong cứ đổi mới ngày càng hơn (II Côr 4:16)

Nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin... ( Hê-bơ-rơ 12:2)

Phương Thảo