Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 736

Nguồn Tình Yêu




“Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” – Thi-thiên 23:6
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” - Rô-ma 5:8,

Nếu bạn hỏi, tôi yêu gì thế nhỉ?
Xin trả lời, tôi yêu Chúa của tôi,
Tự ban đầu, thật đã có Chúa rồi,
Tình yêu Chúa, đã tạo ra tất cả!

Tôi yêu Chúa, vì tình Ngài vô giá,
Dầu tôi sai, đã phạm tội với Ngài,
Thật nhân từ, Chúa uốn nắn mỗi ngày,
Đem tôi lại, trong bình an vui thỏa!

Tôi yêu Chúa, vì Lời Ngài bày tỏ,
Nhắc tôi rằng, luôn thương xót tha nhân,
Phải yêu thương, hết tất cả xa gần,
Dù thân thiết, hay người đang thù hận!

Tôi yêu Chúa, yêu những người lân cận,
Như chính Ngài, yêu tất cả chúng sanh,
Bởi vì yêu, phải rao giảng Tin Lành,
Để nhân loại, sớm trở về bên Chúa!

Tôi yêu Chúa, Đấng trên hết muôn vua,
Không có Ngài, tôi là kẻ bị thua,
Dưới ma quyền, của tội lỗi gạt lừa,
Đẩy tôi tới, ngục sâu vùng sự chết!

Tôi yêu Chúa, Tình Yêu Ngài trên hết,
Là cội Nguồn, mọi phước hạnh trên đời,
Tâm linh tôi, muốn ca hát muôn lời,
Tôn vinh Chúa, Nguồn Tình Yêu hằng hữu!

Tiểu Minh Ngọc