Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 162

Chúa Đã Cứu Tôi




LỜI CHÚA :( Thi-Thiên 138:6a,7a )
Dầu Đức-Giê-hô-va cao cả,
thì cũng đoái đến người hèn hạ .
Dầu tôi đi giữa gian truân,
Chúa cũng làm cho tôi được sống !!!

Thời gian thấm thoát trôi mau
Nhớ ngày xưa ấy buổi đầu xa quê
Con thuyền nhỏ bé lê thê
Vượt trên sóng cả, bộn bề lo toan .

Bỗng đâu gió thét, biển gầm
Sóng sô nghiêng ngả, nước tràn vào khoang
Bà con khóc lóc kêu than
Còn tôi sợ sóng hất tan khỏi thuyền

Vì tôi đang ở trên boong
Nên đành ôm chặt vào chơn cột buồm
Cầu trời qua khỏi cơn giông
Đừng cho tang tóc giữa lòng biển sâu

Bấy giờ nào biết Chúa đâu
Chỉ khi gặp nạn khổ đau kêu trời .
Thế là sóng gió qua rồi
Trời trong biển lặng rạng ngời yêu thương

Con thuyền lại lướt trùng dương
Tưởng đâu đến bến thiên đường đắm say
Nào ngờ bị bắt vào ngay
Trại giam tị nạn tháng ngày buồn đau

Cơm ăn chẳng được no lâu
Nửa đêm hoang lạnh lệ sầu chơi vơi
Bảy năm ròng rã héo đời
Tuổi thơ thiếu thốn ở nơi trại tù .

Rồi tôi gặp Chúa Giê xu
Đời tôi thoát khỏi mịt mù hư vong
Quên đi cuộc sống long đong
Về nương cánh Chúa vui trong một nhà .

Tình thương Hội Thánh mở ra
Tâm hồn thanh thản reo ca ngàn lời
Tạ ơn Thiên Chúa trên trời !
Hy sinh thân báu cứu đời tội nhân .

Giê xu đem đến phước ân
Dù trong Trại-Cấm vẫn tràn niềm vui
Bao nhiêu cực khổ không lui
Thời gian chẳng thể chôn vùi ước mơ .

Bàn tay Chúa đã chăm lo
Soi đường kết ước nguyện chờ tương lai
Bình minh rạng sáng ngày mai
Cuộc đời chắp cánh tung bay khắp trời

Trại giam tị nạn qua rồi !
Chúa thương dìu dắt thoát đời bơ vơ
Tạ ơn Ngài đã giúp cho !
Để con đến được bến bờ tự do .

** Thúy Loan **