Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 170

Ngài Yêu Thương!




Gió mùa đông phủ rét ngoài sân lạnh
Tia nắng mai xuyên qua khung cửa sổ
Tôi tỉnh người đón ánh nắng ngày đông
Lòng chợt dâng một nỗi niềm sâu cảm

Chào Chúa tôi một buổi sáng mùa đông
Giọt nắng ấm như ánh sáng từ Ngài
Sưởi ấm tôi và soi lối tôi về
Đời ta là một hạt cát nhỏ nhoi

Cuộc đời cuốn ta vào nhiều đau khổ
Chúa nâng niu chân trọng từng hạt cát
Mang hạt cát kết nên thế giới này
Ngài yêu thương cho ta nhiều ân sủng

Hướng ta vào một cuộc sống tốt tươi
Hãy mở lòng tương giao cùng với Chúa
Hỡi những tâm hồn lạc lối ngoài kia
Mau quay về với tình Chúa bao la

Nguyễn Jonathan