Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 742

Thắp Sáng Tình Yêu




Giăng 8:12, “Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Ma-thi-ơ 5:16, “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

Đời người như nước giòng sông,
Khi lên khi xuống, lớn ròng không thôi,
Thời gian cứ mãi dần trôi,
Bao người lặn hụp… sẽ rồi về đâu?
Lòng thì biết tự ban đầu,
Có Ông Trời đó, mà cầu khẩn xin,
Nhưng không biết rõ để tin,
Cho nên chưa được an ninh hoàn toàn!

Thánh thay, Đấng Christ bình an,
Ngài là Sự Sáng, thế gian đang cần,
Ai theo Ngài, chẳng tối tăm,
Nhưng mà tránh khỏi lạc lầm tâm linh!
Ngài ban sự sống, an bình,
Từ trên Thiên Quốc, tràn tình yêu thương,
Chúa Giê-xu đã mở đường,
Cho người cơ hội cậy nương nơi Ngài!

Mọi nơi tội lỗi còn dài,
Nhiều người chưa biết đến Ngài bạn ơi,
Hãy mau thắp sáng tình Trời,
Rao truyền Danh Chúa cho người trần gian,
Nhân từ, thương xót, bình an,
Ân cần, chăm sóc, sẻ sang giúp người!
Chiếu ra Ánh Sáng Tình Trời,
Giáng Sinh sẽ mãi muôn đời ngợi vang!

(Cảm tác theo lời kêu gọi trong bài chia sẻ về truyền giáo
tại Cambodia của Mục Sư Nguyễn Tuấn Khang, Giáng Sinh 2014, ST42)

Tiểu Minh Ngọc