Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 175

Quyết Rao Tin Lành




Cám ơn Chúa! Biết lời nào cho đủ!
Bao yêu thương che phủ cuộc đời con,
Mỗi một ngày nghe gần gủi Chúa hơn,
Lòng tin kính buổi đầu chưa phai nhạt.

Chỉ Chúa thôi! Đáng tôn thờ! Duy Nhất. 1
Cả đời con nương cánh bóng Toàn Năng,
Bước theo Cha lòng chẳng chút ngại ngần,
Dù cuộc sống có xoay vần, thay đổi.

Cha sẽ Tái Lâm! Con luôn chờ đợi.
Ngài hứa rằng sẽ ngự giữa đám mây, 2
Kẻ đã đâm Ngài cũng thấy. Chẳng sai.
Họ đấm ngực, tiếc cho lòng lầm lạc.

Đối với Cha hễ kẻ nào khinh bạc,
Khước từ lời mời: Không được thứ tha,
Ngưỡng cửa đời sau khi đã bước qua,
Lời Chúa phán: Sẽ không còn cơ hội,

Chúa sai phái: Con hãy đi và nói,
Về tình yêu, về sự sống đời đời,
Vâng! Thưa Cha! Con nguyện mãi vâng lời,
Ơn Cứu Rỗi rao ra từng cơ hội. 3

Nguyễn Hoàng Yến.

1/ Êsai 45;21b
2/ Mathiơ 24:30
3/ II Timôthê 4:2a