Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 181

Cánh Cửa Thiên Đàng!




Cuộc sống là một vòng xoay bất tận
Mỗi con người là một ý nghĩa riêng
Giữa niềm vui luôn xen lẫn nỗi buồn
Trong tuyệt vọng luôn gieo mầm hi vọng

Thế gian là những tạm bợ phù hoa
Đời người như áng mây trôi bất định
Bay phiêu du rồi cũng tan thành khói
Chẳng cuộc sống nào là mãi mãi cả đâu

Nơi nước Chúa là tình yêu bất diệt
Là vĩnh hằng một cuộc sống tươi vui
Hãy mau chọn con đường về bên Chúa
Bỏ thế gian bỏ hết những muộn phiền

Những ghen đua đam mê còn cám dỗ
Nắm tay Chúa để Ngài sẽ kéo ta
Bước ra khỏi vũng lầy của thế nhân
Mở cho ta cánh cửa của thiên đàng.

Nguyễn Jonathan