Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 745

XUÂN AN LÀNH




“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình,
để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” - Rô-ma 12:2


X là Xa-lánh tội tình
U là Uống-nước Thánh Linh đời đời
 là Ân-điển trên Trời
N là Nhớ-mãi những Lời Khôn Ngoan

A là An-nghỉ mọi đàng
N là Nhận Biết Chúa ban mọi điều

L là Lành-mạnh phải nên,
À là À-chớ có quên ơn Ngài
N là Nhịn-nhục mãi hoài
H là Hòa-thuận tháng ngày thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc
(ST 39, Mar 2014)