Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 142

Chúa Đã Sống Không Còn Xương Xá Lợi




Chúa đã sống không còn xương xá lợi,
Thân hồn Ngài thắng sự chết ma vương.
Cả thế gian không có một giáo đường,
Tên xá lợi, để tôn thờ xác Chúa.

Chúa đã sống, đường thênh thang rộng mở,
Cho vui mừng, cho hy vọng thế nhân.
Cho hoan ca, khen ngợi vút mây tầng,
Cho sự chết, tà linh phải khuất phục. 1

Chúa đã sống đầy quyền năng uy lực,
Thắng tử thần thắng ma lực tối tăm.
Ngài thăng thiên, cao vút tận thiên tầng,
Ngài cai quản cõi trần hoàn vũ trụ. 2

Chúa đã sống, không cần xương xá lợi,
Không đền đài, không bia, mả, mộ lăng.
Không khói nhan, không bái cúng hương đèn,
Không kỳ vọng, không cầu ơn thánh địa.

Chúa đã sống, ngày nay Ngài để lại,
Thánh Linh ngài ngự trong mỗi tín nhân. 3
Linh thêm ơn, dạy dỗ, Linh góp phần,
Giúp anh sống trong năng quyền đắc thắng.

Chúa đã sống, chị không buồn câm lặng,
Bên mộ phần ngồi lầm lũi khóc than. 4
Chị nhìn kia, bình minh nắng huy hoàng,
Đang trải khắp niềm tin yêu sức mới.

Chúa đã sống, không sầu vương vời vợi,
Anh không cần nuối tiếc như vĩ nhân.
Ngài cùng anh bước khắp nẽo đường trần, 5
Đêm giông bão hay trời mai nắng ấm.

Chúa đã sống, nguồn linh ân chuyển động
Bởi năng quyền dẫn dắt mỗi tín nhân.
Khích lệ anh hãy đứng dậy dự phần,
Vương quốc thánh đem tình yêu rộng mở.

Ngày nào đó, giữa trời cao rạng rỡ,
Chúa lại về, cùng sứ thánh, ngàn mây.
Ta hân hoan gặp Chúa cách vui vầy,
Trong vinh hiển giữa kèn vang vũ trụ. 6

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2015

1. 1 Côrinhtô 15: 54, 57
2. Philip 2: 9-11
3. Giăng 14:17
4. Giăng 20:11
5. Luca 24:15
6. 1 Têsalônica 4:16-17