Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 754

Bình An Thiên Đàng




“Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” – Thi-thiên 105:4
“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” – Giăng 16:33

Những khi đời sống khó khăn,
Và đầy bối rối, gian nan mọi bề,
Thì con kiếm Chúa mà về,
Mau tìm mặt Chúa, cận kề bên Cha!
Quyền năng của Chúa cao xa,
Dẫn con ra khỏi đầm sa kẻ thù,
Chúa làm tan áng mây mù,
Cho con thấy được nhân từ, yêu thương,
Bồng con qua những con đường,
Cất đi gánh nặng, sầu vương trong lòng!
Sức Ngài con mãi cậy trông,
Bình an dư dật, thỏa lòng mừng vui!
Bởi chưng Chúa đã thắng rồi,
Thế gian thất bại, mau trôi, chóng tàn,
Trong Ngài con có bình an,
Vì Ngài hằng hữu, vinh quang đời đời!

Đừng nên chậm trễ bạn ơi,
Mau tìm kiếm Chúa, sống đời bình an!
Thánh thay, vinh hiển Thiên Đàng,
Là nơi phước hạnh Chúa ban cho mình!

Tiểu Minh Ngọc