Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 755

Đấng Yên Ủi




Giăng 14:16-17, “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời”
Giăng 14:26, “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”
Giăng 16:8, “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.”
Giăng 16:14, “Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.”

Trước khi về với Chúa Cha,
Chúa Con cầu nguyện cho ta một Người,
Vì ta cần Đấng từ Trời,
Đến mà dạy dỗ, ban lời khuyên lơn!
Biết rằng ta sẽ cô đơn,
Bơ vơ, chán nản, nao sờn tâm linh,
Lúc không có Chúa cạnh mình,
Nên Cha ban Đức Thánh Linh ở cùng!
Đấng Yên Ủi sẽ đi chung,
Dẫn ta tránh khỏi ngỏ cùng hiểm nguy,
Vì Ngài là Đấng quyền uy,
Toàn năng, toàn tại, chẳng gì khó khăn!
Thánh Linh Chúa ở rất gần,
Tỏ bày Chân Lý, rất cần cho ta,
Để rao truyền Đấng Christ ra,
Thế gian đầu phục, ngợi ca Danh Ngài!
Nhờ Thần Lẽ Thật mỗi ngày,
Nhắc cho nhớ lại Lời Ngài, phước ơn,
Hãy hầu việc Chúa càng hơn,
Từng giây ta sống tạ ơn mọi điều!
Đấng Yên Ủi mãi thương yêu,
Ngày đêm thêm sức, sớm chiều quản canh,
Giúp ta chia sẻ Tin Lành,
Bình an, ca ngợi vinh Danh Con Trời!

Tiểu Minh Ngọc