Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 144

Nghĩ Về 40 Năm




Phải nhớ rằng trong bốn mươi năm CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em đã dẫn anh chị em băng qua sa mạc; cho anh chị em gặp bao nhiêu gian nan để thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài không. (Phục Truyền 8:2)

Sực nghĩ lại, bốn mươi năm rồi đó,
Kể từ ngày ta rời bỏ quê hương.
Chân bước đi, lòng để lại sầu thương,
Mắt nhìn tới, tim còn vương nhịp cũ.

Bốn mươi năm, bao trời mây vần vũ,
Bao lệ sầu, bao nước mắt thăng hoa.
Bao mồ hôi, bao tim óc phôi pha,
Theo năm tháng giữa cát vàng sa mạc.

Như dân chúa bốn mươi năm lưu lạc, 1
Trên đường dài nơi đồng vắng quạnh hiu.
Nhiều thương đau, nhưng phép lạ cũng nhiều, 2
Nhiều thử thách và nhiều lời ca ngợi.

Bốn mươi năm lòng vẫn luôn trông đợi,
Một ngày về vùng đất hứa thân thương.
Ngày trụ mây Linh Thánh Chúa dẫn đường,
Đêm trụ lửa, Lời Thánh Kinh soi lối. 3

Bốn mươi năm giày đức tin còn đó, 4
không cũ mòn, áo xống vẫn còn nguyên 5
Dù quanh ta bao thân thích bạn hiền
Đã ngã xuống vùi thây trong sa mạc!

Bốn mươi năm, bạn ơi, ta cùng hát,
Cùng vui mừng như Ca-lép, Giô-suê. 6
Hãy quên đi những sa mạc ê chề,
Hãy nhìn đến dòng Giô-đanh rộng mở.

Cùng bước đến sông Linh năng muôn thuở,
Dòng sông tràn những phép lạ Linh ân.
Tiếng hoan ca cao vút như lửa thần,
Mắt ngưỡng vọng Ca-na-an đắc thắng. 7

Hỡi vua chúa, tà linh…phải im lặng,
Hỡi tượng thần, bùa chú phải tiêu tan.
Chúa mở ra tầm nhìn mới huy hoàng,
Ta chiếm hữu niềm hoan ca đất hứa.

Ta siêu thoát, để thời gian cuộn lại,
Tưởng như mình vừa bước xuống Giô-đanh.
Nhìn bên kia bao tà lực, vách thành,
Ta tin chắc rồi đây sẽ đổ xuống. 8

Giê-ri-cô Việt nam bao thần tượng,
Bao bạo quyền, rủa sả sẽ tiêu tan.
Chân bước trên những đổ vỡ, cơ hàn,
Lòng nghĩ đến trời phấn hưng rạng rỡ.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2015

1. Phục truyền 2:7
2. Công vụ 7:36
3. Xuất-ê-dip-tô ký 13: 21-22
4. Phục truyền 29:5
5 . Phục truyền 8:4
6. Dân số ký 14:38, 32:12
7. Giô-suê 24:11
8. Hê-bơ-rơ 11:30