Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 146

Trong Tay Chúa




Tay Chúa quyền năng tạo đất trời, 1
Thiên ngân, đáy biển ở mọi nơi.
Ngài đang tể trị toàn thế giới,
Từ thuở sơ khai đến đời đời.

Tay Chúa chạm rờ kẻ mù đui,
Bóng tối xua tan trong cuộc đời. 2
Hồn thân cảm nhận bao cảnh sắc,
Hớn hở ca mừng ngập thỏa vui.

Tay Chúa đưa ra bão tố yên,
An vui lướt sóng với ghe thuyền. 3
Lòng con tin quyết quyền năng ấy,
Tác động cho người vẫn y nguyên.

Tay Chúa dạy con biết rửa chân, 4
Khiêm nhu, tha thứ bảy mươi lần. 5
Dạy con ngay thật trung tín mãi,
Đi trọn linh trình hưởng phước ân.

Tay Chúa rửa chân cho bạn rồi,
Người ơi, ngồi xuống để cùng tôi.
Rửa chân nhau nhé, ta làm sạch,
Các vết hận thù, vết bẩn bôi.

Tay Chúa giang ra chịu đóng đinh,
Đau thương, thống khổ và nhục hình.
Ngàn năm vết sẹo tim in đậm, 6
Cứu rỗi muôn người bởi hy sinh.

Tay Chúa cầm tay em bước đi,
Gió mưa, giông bão chẳng lo gì.
Hoan ca bừng dậy tâm linh hát,
Lòng thỏa vui mừng chẳng sợ chi.

Tay Chúa lau khô giọt lệ sầu, 7
Đau thương, phiền muộn chẳng còn đâu.
Bừng lên sức sống hy vọng mới,
Vui thỏa hoan ca nhận phép mầu.

Tay Chúa cùng làm với tay em,
Đặt trên kẻ bịnh trong năng quyền.
Xưng danh Cứu Chúa, ta trừ quỉ, 8
Đắc thắng tà thần, nhận phước thiên.

Tay Chúa đưa ra tiếp đón anh,
Cùng nhau hội ngộ chốn thiên thành.
Cùng Ngài cai trị trên muôn vật, 9
Mãi mãi ca mừng Chúa hiển vinh.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2015

1. Giăng 1:1-2
2. Mác 8:25
3. Mác 4:39
4. Giăng 13:15
5. Mathi ơ 18:22
6. Giăng 20:27
7. Khải huyền 21:4
8. Mác 16: 17-18
9. Khải huyền 20:6