Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 147

Em Đã Có




Hỡi người tuổi trẻ, hãy vui hưởng thời niên thiếu, Lòng con hãy vui mừng trong tuổi thanh xuân! Hãy bước đi theo sự dẫn dắt của lòng con, Theo sự nhận xét của mắt con. Nhưng hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét con Dựa trên mọi điều ấy. (Truyền Đạo 11:9)

Em đã có một trời hoa để thở,
Có cả nguồn sông nước uống nào khô.
Có cá, tôm cung cấp đầy biển hồ,
Có thực phẩm cỏ cây ngàn xanh biếc.

Em đã có một thân hình khác biệt,
Với muôn loài vạn vật Chúa dựng nên.
Bằng bàn tay Thiên Chúa đã tạo hình,
Với nghệ thuật siêu nhiên, em tuyệt mỹ. 1

Em đã có một hồn linh giá trị,
Là cội nguồn hơi thở Chúa toàn năng.
Là tình yêu sức sống Chúa vĩnh hằng,
Là tri thức, là khôn ngoan thiên thượng.

Em đã có Chúa hứa ban thịnh vượng,
Trong đời nầy cho đến cả đời sau.
Hưởng an vui hưởng phước hạnh muôn màu,
Nơi trần thế đến khi về thiên quốc.

Nhưng tội lỗi đã kéo em nhập cuộc,
Vào con đường vô tín với đam mê.
Vào tiếng khen, vào dục vọng ê chề,
Vào ganh ghét, vào hơn, thua, vinh, nhục.

Đêm tỉnh giấc tâm linh mình cô độc,
Em cúi đầu để lệ nhỏ đau thương.
Thấy cách xa nguồn an ủi thiên đường,
Em sợ hãi lửa trầm luân hình phạt. 2

Tình thương Chúa dành cho người lầm lạc,
Ân điển Ngài đến với kẻ ăn năn. 3
Chúa giáng sinh trong thân phận người hèn,
Để cứu rỗi nhân sinh về thiên quốc.

Em hư mất mà nay đà cứu chuộc,
Chết đời đời nay lại được tái sinh.
Từ hư vô nhận phước hạnh thiên đình
Thành dân Chúa thành thánh nhân giá trị. 4

Ôi vĩ đại, ôi tình yêu tuyệt diệu,
Vượt biển trời mầu nhiệm vút từng mây.
Đức khoan dung như biển lớn tràn đầy,
Em bơi lội giữa trời hoa cảm tạ.

Em nhảy múa trong quyền năng phép lạ, 5
Em ca mừng trong lửa cháy Thánh linh.
Mưa phấn hưng đang đổ xuống quê mình,
Hồn dân Việt bừng lên niềm hy vọng.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2015

1. Sáng thế ký 2:7, 22
2. Mathiơ 13: 41-42
3. Công vụ 11:18
4. 1Côrinhtô 1:2
5. Mác 16: 17-18