Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 760

Nhớ Mãi Một Tình Yêu...




Tôi còn nhớ, những vui buồn kỹ niệm,
Về mẹ hiền, mẹ cao quý của tôi,
Cả cuộc đời, bao trầm bỗng nổi trôi,
Đã ấp ủ, một tình thương khôn xiết!

Tuổi ấu thơ, tôi vui chơi mài miệt,
Ít bao giờ, tôi biết giúp mẹ đâu,
Những nhọc nhằn, gian khổ mẹ mặc dầu,
Miễn tôi được, bình an và hạnh phúc!

Rồi tôi lớn, như gió bay vùn vụt,
Thời gian qua mau, bỗng chốc mẹ già,
Tôi tiếc là, không để ý gần xa,
Không giúp mẹ, bao lần... đời gian khổ!

Tôi nhớ mãi, những ngày giông bão tố,
Mẹ chở che, ôm chặt giữ vào lòng,
Sưởi ấm tôi, dù mẹ lạnh như không,
Tôi cảm nhận, một tình yêu bất diệt!

Cảm ơn mẹ, đã yêu tôi tha thiết,
Không kể thời gian, khoảng cách xa gần,
Trọn đời tôi, tình mẹ mãi ân cần,
Trong tư tưởng, không làm sao quên được!

Tôi cảm tạ, Chúa đã ban nguồn phước,
Giòng sông tình mẫu tử, sống trong tôi,
Ở mọi nơi, tôi chẳng thấy đơn côi,
Nhưng nhớ mãi, tình yêu này của mẹ!

(Kính thương tặng Má yêu quý của chúng con!
Không có điều gì có thể thay đổi tình thương của Má!
Nguyện xin Chúa luôn ở cùng Má, thêm sức cho má lúc tuổi già,
và ban bình an đời đời của Ngài cho Má! Happy Mother's Day 2015!)


Tiểu Minh Ngọc