Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 204

Một Ngày Nữa...





Một ngày nữa: Bốn mươi năm.
Đường đời nhiều quãng thăng trầm, Cha ơi!
Tình yêu Cha-Rất tuyệt vời,
Cứu con giữa lúc chơi vơi biển trần.
Ngợi khen Cha! Đấng Chí Nhân.
Thương con cho dẫu nhân thân thấp hèn,
Một ngày của tháng tư đen,
Bốn phương tan tác, mọi miền khổ đau,
Ẩn điển Cha, vời vợi cao,
Đất Tự Do được bước vào thờ Cha.
Việt Nam ơi ! Nghìn trùng xa,
Từ đây Thiên Quốc chính là quê hương,
Nhớ Việt Nam, dào dạt buồn!
Cám ơn Cha đã dạy con hiểu rằng:
Hãy quên lững, sự sau lưng,
Siôn bươn tới, bụi trần phân ly,
Bốn mươi năm có sá gì,
Thiên đàng vinh hiển quay về cùng Cha,
Đất trời dầu nổi phong ba,
Đức tin bền vững thật là tôi trung,
Cám ơn Cha đã ở cùng,
Ngày mai, mai nữa! Trùng phùng, Thưa Cha!

Nguyễn Hoàng Yến