Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 761

Làm Lành, Lánh Dữ




“Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách” - Rô-ma 12:13
“Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, Thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình,
Không từ bỏ người thánh của Ngài; họ được Ngài gìn giữ đời đời: Còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi.” - Thi-thiên 37:27-28

Anh em lánh dữ, làm lành,
Đó là Lời Chúa ban hành cho ta!
Những điều gian ác xấu xa,
Hãy nên từ bỏ tránh xa khỏi mình,
Bởi vì Chúa thích công bình,
Muốn ta thánh thiện, hiển vinh Danh Ngài!
Điều lành, điều tốt làm ngay,
Sẵn sàng rộng mở ra tay giúp người,
Ân cần tiếp khách ai ơi,
Sống sao bày tỏ những Lời Chúa ban!
Đẹp lòng Cha ở Thiên Đàng,
Ngài ban phước hạnh bình an đời đời!
Theo Ngài đổi mới cuộc đời,
Chiếu ra ánh sáng rạng ngời Danh Cha,
Chúa luôn chăm sóc chúng ta,
Làm lành lánh dữ thật là phước ơn,
Tâm linh đổi mới càng hơn,
Vâng lời Chúa dạy, vững chơn theo Ngài!

Tiểu Minh Ngọc