Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 763
Lễ Mẹ Xin Chúc Bà
Hôm nay ngày Lễ Mẹ,
Cháu xin kính chúc bà,
Được gần xa vui thỏa,
Phước hạnh có quanh năm!
Xin Thánh Chúa viếng thăm,
Cho tâm bà yên tịnh,
Mãi vững tin nơi Ngài,
Và tháng ngày mạnh khoẻ!
Thời gian bay qua lẹ,
Tóc bà bạc trắng rồi,
Cháu thương bà nhiều lắm,
Lòng nhớ bà không thôi!
Cầu xin Chúa Ba Ngôi,
Bảo vệ thân bà luôn,
Ngài cạnh bên an ủi,
Bà khỏi phải lo buồn!
Lòng cháu đây rất muốn,
Thành con bươm bướm bay,
Đến gần và thăm hỏi,
Được ôm và cầm tay!
Tiểu Minh Ngọc