Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 765

Sau Cơn Bão Tố




“Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, Là thuẫn đỡ tôi,
sừng chửng cứu tôi, Ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi;
Hỡi Đấng che chở tôi! ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo.” - 2 Sa-mu-ên 22:3

Hôm kia mưa gió bão bùng,
Bên ngoài sấm sét đùng đùng sợ ghê,
Nhưng Ngài che chở mọi bề,
Xua tan nguy hiểm gần kề ra xa!
Hôm nay nắng ấm tỏa ra,
Trời quang mây tạnh thật là bình an,
Mọi điều sẵn có Chúa ban,
Tạ ơn Ngài vẫn lo toan mỗi ngày!

Có ai vinh hiển như Ngài,
Mênh mông mây biếc kéo dài bốn phương,
Thiên nhiên sắc thắm mọi đường,
Tình yêu Cứu Chúa ngát hương đời đời!
Lòng con vui thỏa dâng lời,
Ngợi khen ngày mới từ Trời ban cho,
Nương nhờ sức Chúa, chẳng lo,
Qua bao giông tố, Ngài cho an bình!

Quyền năng siêu việt, đáng kinh,
Làm người phải biết hạ mình, ăn năn,
Chúa ban mọi thứ ta cần,
Đừng nên kiêu ngạo, mà dần xa Cha!

(Hôm kia có bão thổi ngang qua, nhưng không thiệt hại gì đến gia đình mình!
Tạ ơn Chúa đã bảo bọc cho chúng con! Quyền năng Ngài đáng kính sợ! 04/27/2015)

Tiểu Minh Ngọc