Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 207

Xin Đừng Đổi Dạ Thay Lòng




Trong cuộc sống có bao giờ anh nghĩ?
Quyền năng Cha với tất cả yêu thương,
Kéo anh lại thật gần bên hông lủng,
Hưởng phước thượng thiên, đi giữa đời thường.

Ngày qua ngày, có khi nào anh nhớ?
Bước cùng Cha trong muôn nẻo gập ghềnh,
Chúa đã bao lần chở che, phù trợ,
Anh một mình vượt mỏm núi chênh vênh.

Từ buổi ban đầu chắc anh nếm biết?
Chúa của chúng ta thật rất diệu kỳ,
Thấu rõ hết mọi điều anh cần thiết?
Con Một Ngài ban, còn có tiếc chi!

Kỳ hưng thịnh anh hả hê tiến bước,
Đây bàn tay. Đây khối óc phi thường!
Anh chợt nghĩ mình thông minh quá sức,
Vội quên Con Trời chết bởi yêu thương!

Anh kiêu ngạo như mình là số một,1
Mọi tốt lành đều qui tụ vào anh,
Bao kính mến buổi ban đầu phai nhạt?
Anh ơi! Đổi lòng thay dạ sao đành!

Hãy trở lại! Anh mau mau trở lại.2
Chúa Chí Nhân! Nơi yên nghỉ linh hồn,
Bao tháng năm dài ban ơn, hậu đãi.
Tình Chúa Cha vượt vũ trụ trường tồn!

Nguyễn Hoàng Yến

1. II Sử ký 26:16
2. Thi Thiên 116:7