Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 155

Như Sợi Chỉ




Như sợi chỉ từ khung trời thả xuống,
Anh vào đời phơ phất giữa thời gian.
Được sinh ra trong nhỏ bé muôn vàng,
Của thế giới, giữa trần hoàn vũ trụ.

Như sợi chỉ từ uyên nguyên kết tụ,
Vào cõi trần, dài ngắn khoảng trăm năm.
Anh dệt chung, bao sợi khác tơ tằm.
Thành vải, lưới của nhân sinh lịch sử.

Mỗi thời điểm, Chúa mời anh tham dự,
Vào môi trường vào hoàn cảnh khác nhau.
Biến anh thành những vật dụng muôn màu,
Đem ích lợi làm vinh danh Thiên Chúa.

Anh ước ao thành đường tơ nhung lụa,
Được may vào vạt áo Chúa Giê-xu.
Ngài đi qua, kẻ đau ốm, đui mù
Rờ vạt áo, nhận quyền năng chữa bịnh. 1

Anh ao ước thành con roi Ngài bện,
Vào đền thờ xua đuổi kẻ bán buôn. 2
Làm sạch nơi thờ phượng của thánh đường, 3
Đem ca ngợi trong mừng vui thánh khiết.

Ước sợi chỉ dệt khăn thô đặc biệt,
Được Chúa dùng khi múc nước rửa chân.
Ngài cầm khăn lau ráo những bụi trần, 4
Cho môn đệ đã có lần lỗi bước.

Anh ao ước thành đường dây chỉ cước,
Được đan thành mảnh lưới cứu tội nhân. 5
Lưới vung ra, gieo nguồn sống cứu ân,
Vớt những kẻ đang trầm luân địa ngục.

Ước sợi chỉ, dệt vải thô khổ nhục,
Liệm thân hình rướm máu Chúa yêu thương 6
Huyết tuôn ra thấm ướt chỉ đoạn trường
Trong mộ đá, thấy quyền năng sự sống.

Ngày nào đó giữa không gian lồng lộng,
Được cuộn về nguồn nguyên thủy cứu ân.
Chỉ cách xa nơi thế giới bụi trần,
Tung cánh gió vinh quang trời đất mới.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2015

1. Mác 6:56, Luca 8:44
2. Giăng 2:15
3. Giăng 2: 16
4. Giăng 13:4-5
5. Mathiơ 4:18-19
6. Mác 15: 46, Luca 23:53