Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 775

Cầu Nguyện Cho Anh




Thi-thiên 139:2, “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.”
Thi-thiên 51:10, “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”
Thi-thiên 33:4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.
Thi-thiên 67:1, “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.”
Thi-thiên 84:4, “Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt.”

Kính lạy Chúa, Đấng quyền năng cao cả,
Qua bao đời, Ngài thương xót chúng con,
Cuộc sống này, có những lúc mỏi mòn,
Con xin Chúa, rủ lòng Ngài thương xót!

Ôi tình Chúa, vẫn đời đời dịu ngọt,
Con yêu Ngài, vẫn quyết một lòng theo,
Tìm kiếm Ngài, trong những lúc ngặt nghèo,
Và ngay cả, khi đời con thịnh vượng!

Thật cứu Chúa, biết lòng và suy tưởng,
Rõ tâm tư, những nguyện vọng nhu cầu,
Chúa tạo ra, cả vũ trụ ban đầu,
Và trong đó, có anh em con nữa!

Chúa thành tín, Ngài làm thành lời hứa,
Cứu chúng con, ra khỏi chốn tội tình,
Ngài thứ tha, ban Đức Chúa Thánh Linh,
Đấng chăm sóc, giúp chúng con nên thánh!

Nhưng cuộc sống làm anh con nguội lạnh,
Bao nhiêu năm, đã xa Chúa mất rồi,
Con đau buồn, chỉ cầu nguyện Chúa thôi,
Lòng tha thiết, con xin Ngài dẫn lối!

Ngoài vũ trụ, giữa dòng người tăm tối,
Nguyện xin Ngài, hãy mở mắt, mở lòng,
Cho anh con, tìm đến Chúa cậy trông,
Lòng hối cải, hạ mình và thay đổi!

Cảm tạ Chúa, yêu thương và tha tội,
Con tin rằng, trong thời điểm của Cha,
Anh em con, sẽ đoàn tụ một Nhà,
Tôn vinh Chúa, vui mừng trong miên viễn!

(Cảm động vì tấm lòng của một người em gái thương anh mình đã đi xa Nhà Chúa,
luôn cầu nguyện cho anh sớm quay về để anh em cùng thờ phượng Ngài!)
Tiểu Ngọc Minh