Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 162

Cũ & Mới




Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. (Truyền Đạo 1:9)

Những sản phẩm ngày nay ta thấy được,
Thật lạ lùng mới mẻ với cha, ông.
Nào phi cơ, nào máy tính, nào cell-phone,
Nào tàu lặn, hỏa tiễn xuyên lục địa.

Những tiện ích, ta tha hồ chọn lựa,
Trong truyền hình, internet, Google.
Trong Yahoo, Youtube, website nào,
Cũng đầy dẫy những phát minh mới lạ.

Khôn ngoan Chúa như trời cao biển cả,
Hiểu biết người chỉ giọt nước đại dương.
Người học theo các định luật thông thường,
Trong sinh vật để biến thành sản phẩm.

Sản phẩm mới, định luật thì quá cũ 1
Chúa tạo thành định luật tỉ triệu năm.
Luật không gian, cao vút cả thiên tầng,
Luật vật lý, luật vận hành đất biển.

Định luật Chúa bao ngàn năm hiển hiện, 2
Trên muôn loài, trong tạo vật quanh ta.
"Phát minh" là, khi người đã nhận ra,
Luật sẵn có, mà xưa nay chưa thấy.

Người ứng dụng đem tích phân luật ấy,
Để tạo thành sản phẩm mới tiện nghi.
Ta hân hoan xử dụng trong nhu mì,
Biết ơn Chúa, biết ơn người sáng chế.

Đừng kiêu ngạo, khoe mình hơn Thượng-đế
Đừng hợm mình cho tài giỏi siêu nhân. 3
Chúa khôn ngoan, hơn cả tỉ tỉ lần,
Ngài đoán xét cả hồn, linh, tâm thức.

Ngài cho ta sự khôn ngoan thánh đức
Để tìm về nguồn cội của linh năng.
Để ngưỡng trông nguồn sự sống vĩnh hằng,
Hầu nhận lãnh nguồn cứu ân vĩnh phúc. 4

Anh đang sống trên cuộc đời xuôi ngược
Giữa thế trần đầy thay đổi mỏng manh.
Sao không tìm nguồn cứu rỗi tinh anh,
Hưởng phước hạnh không thời gian bất tận ?

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2015

1. Truyền đạo 1:10
2. Giê-rê-mi 33:25
3. Rôma 1:22-25
4. 1 Côrinhtô 2:6-7