Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 785

Đấng Ta Cần




“Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình” - Thi-thiên 1:5
“Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác” - Thi-thiên 5:5
“Chính mình Chúa thật là đáng sợ; Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa?” - Thi-thiên 76:7

Hãy nên kính Chúa mà thôi,
Chứ đừng lơ lững thả trôi giữa dòng,
Để đời bất định hư không,
Bị Ngài phán xét thì lòng khổ đau!
Bỏ đi tội ác ngày nào,
Gẫm suy Lời Chúa ngọt ngào, phước ơn,
Vững tin nơi Chúa càng hơn,
Ngài thêm sức mới, bước chơn vững vàng!
Chúa luôn xem xét mọi đàng,
Công bình đoán phạt, sẵn ban mọi điều,
Phải nên cẩn thận sớm chiều,
Việc làm, lời nói thêm nhiều yêu thương!
Chúa là Sự Sống, Con Đường,
Chỉ Ngài là Đấng ta nương cậy nhờ,
Chỉ Ngài - Đấng đáng tôn thờ,
Chỉ Ngài là Chúa ta chờ đợi mong!
Tượng kia vô nghĩa, hư không,
Chẳng nghe, thấy, biết được lòng chúng ta,
Nhưng Ngài kỳ diệu cao xa,
Toàn tri, toàn tại xét tra mọi người!
Ăn năn, thay đổi cuộc đời,
Trọn lòng tin Đức Chúa Trời quyền năng,
Chỉ Ngài là Đấng ta cần,
Bỏ đi tất cả những thần quỷ ma!

Tiểu Minh Ngọc