Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 786

Khi Đời Không Đẹp




“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” – Rô-ma 8:28
Phi-líp 4:7, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Khi đầy thử thách, khó khăn,
Họa vô đơn chí, ta cần hỏi ai?
Hỏi rằng, sao cứ khổ hoài,
Sao mà không thấy được ngày bình an?
Nhưng khi sầu não đã tan,
Ta ngồi suy gẫm Lời ban của Ngài,
Nhờ nguồn sức Chúa lạ thay,
Đem ta ra khỏi những ngày bão giông!
Giúp ta hiểu, phải cậy trông,
Vững vàng tin Chúa - Đấng không bỏ mình,
Mọi điều, Ngài có chương trình,
Thời gian, mục đích công bình cho ta!
Trí người có giới hạn mà,
Làm sao hiểu hết Ý Cha trên Trời,
Cho nên ta phải vâng lời,
Nương vào Kinh Thánh đời đời còn đây!
Phước ân của Chúa đỗ đầy,
Bình an Đấng Christ bao vây giữ gìn,
Chớ nên suy nghĩ linh tinh,
Chỉ gần với Chúa, cầu xin Ý Ngài!
Đúng thời, Chúa sẽ giải bày,
Cho ta biết được điều hay của Ngài,
Đời ta Chúa đã định bày,
Trái ngang, trầm bỗng, không thay đổi dời!
Biết rằng Chúa ở mọi nơi,
Làm thành ý thánh trên đời chúng ta!

Tiểu Minh Ngọc