Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 782

Hiệp Một Trong Chúa




1 Cô-rinh-tô 1:10, “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.”
2 Cô-rinh-tô 13:11, “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.”

Anh em hiệp một với nhau,
Không nên phân rẽ làm đau bạn mình,
Hãy cùng tiếng nói an bình,
Đồng lòng theo ý Thánh Linh ban truyền!
Làm thành Lời Chúa dạy khuyên,
Cậy nhờ sức Thánh năng quyền giúp ta,
Vui mừng có Chúa gần xa,
Quan phòng chăm sóc, cùng ta đồng hành!
Khá theo đuổi sự trọn lành,
Tâm tình hiệp một, em anh thuận hòa,
Giúp nhau, yêu ủi mọi nhà,
Để Danh Chúa được lan ra mọi miền!
Chúa vui ban những phước thiên,
Tình yêu Đấng Christ, bình yên đời đời,
Sẽ theo ta hết cuộc đời,
Chẳng gì có thể thay dời Ngài đâu!
Anh em hiệp một bền lâu,
Mới làm được việc cho dầu khó khăn,
Càng ngày càng tiến lại gần,
Giống hình ảnh Chúa, vững chân theo Ngài!

Tiểu Minh Ngọc