Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 173

Vương Quốc Thánh




Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới. (Mathiơ 25:34)

Anh nhập tịch, xin làm dân cường quốc,
Hưởng nhân quyền, chút ổn định, tự do.
Chút an ninh, trong thế giới âu lo,
Rồi mai mọt theo thời gian năm tháng.

Đây phải chăng vương quốc người xán lạn,
Mà anh từng, kỳ vọng đã nhiều năm?
Mà anh từng, ôm ấp trong thâm tâm?
Nhưng thực tế đã làm anh thất vọng?

Trong thế giới đầy đổi thay xao động,
Vương quốc người không thoả mãn hồn linh.
Giữa tiện nghi, vẫn đầy dẫy bất bình,
Giữa giàu có, vẫn ngập tràn sầu khổ.

Vương quốc Chúa đã mở ra sinh lộ,
Trong năng quyền, trong tha thứ, ngàn thương.
Chúa hy sinh, giành chiến thắng ma vương,
Đang tể trị cõi trần hoàn vũ trụ.

Trong ân sủng, chúng ta nay qui tụ.
Vương quốc trời trong Hội Thánh linh năng.
Ta vui trong nguồn chân phúc vĩnh hằng,
Ta phục vụ trong niềm tin sung mãn.

Vương quốc Chúa, vượt trên mọi quyền hạn,
Trên muôn loài, trên thế lực trần gian.
Trên khôn ngoan, trên giàu có bạc vàng,
Trên chủ tịch, trên quốc vương, tổng thống.

Vương quốc Chúa, ngày nay đang trải rộng,
Cho tỉ người trên khắp cả trần gian.
Ta hân hoan làm con thánh thiên đàng
Ta mãn nguyện làm công dân thiên quốc.

"Linh quyền" Chúa ngày nay ta có được,
Hơn "nhân quyền" hơn xã hội tự do.
Hơn công dân, hơn quốc tịch người cho,
Hơn thỏa mãn những đam mê trần thế.

Vương quốc Chúa, vượt cao hơn trời bể,
Đầy năng quyền, trao tặng trong tay anh.
Trong uy danh, của Cứu Chúa nhân lành, 1
Anh tuyên bố, đem bình an đắc thắng. 2

Anh tuyên bố, những bão giông yên lặng,
Những núi đồi, phải quăng xuống biển sâu. 3
Những tà linh, phải khuất phục cúi đầu, 4
Những bệnh tật, nỗi đớn đau rời khỏi. 5

Anh đứng thẳng, nhìn trời cao vòi vòi,
Hồn vui mừng, theo thánh nhạc ngợi khen.
Miệng hoan ca, Vương Quốc Thánh vĩnh hằng
Mắt chiêm ngưỡng, trời vinh quang hoàn vũ.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2015

1. Giăng 14:13-14
2. Công vụ 19:20
3. Mathiơ 21:21
4. Mác 3:5
5. Mác 7:13