Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 174

Tái Tạo




Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một tạo vật mới; những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. (2 Côrinhtô 5:17)

Khi chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp,
Của đất trời đầy màu sắc mênh mông
Một niềm vui phát khởi từ cõi lòng
Em cảm tạ tình yêu Ngài chăm sóc.

Em đứng ngắm mảnh trăng thu vàng ngọc,
Đã nghiêng mình e lệ với mây bay.
Giữa trời xanh, sao lấp lánh phô bày,
Nét thanh tú, gợi lên nguồn rung động.

Em hít thở, ánh bình minh thơ mộng,
Với muôn loài hoa sắc ngợp thinh không.
Gió reo vui, sóng vỗ, lướt ngàn thông,
Chim ca hót, nắng vàng lên nhảy múa.

Ôi tuyệt mỹ, sắc hương trời nhung lụa,
Ôi huy hoàng, nét thanh tú thiên nhiên.
Em say mê tranh tuyệt mỹ thần tiên,
Em ngưỡng mộ, siêu nhân, Ngài nghệ sĩ.

Em là một, một nhân sinh tuyệt mỹ,
Đã được Ngài tạo dựng cách thần tiên.
Ngài hà hơi truyền linh sống vẹn tuyền, 1
Để cai quản cả đất trời thơ mộng. 2

Ai đã kéo em vào đường tham vọng?
Quên ơn trời, chối bỏ Đấng quyền năng?
Để bơ vơ trong đau khổ, nhọc nhằn,
Sống vô vọng theo nỗi buồn nhân thế?

Ai lôi em, vào đam mê rơi lệ?
Vào mãnh đời dâu bể lắm tang thương?
Ai xúi em, vào ham muốn đoạn trường?
Biến tác phẩm thành thân hình tủi nhục?

Em đứng dậy, căn khung lòng nát mục,
Cho năng quyền tẩy rửa huyết Chiên Con. 3
Cho Thánh linh truyền hơi ấm rịt lòng, 4
Cho Lời thánh vun trồng tâm linh mới. 5

Đây tác phẩm tái tạo, Ngài mong đợi,
Đây linh hồn tội lỗi đã ăn năn.
Đầy tình yêu, đầy phước hạnh vĩnh hằng
Đầy vui thỏa, đầy quyền năng đắc thắng.

Em bước đi trên phong ba, sóng lặng.
Trên sông hồ, trên núi lớn cản chân,
Lời ca vang, cao vút với mây tầng,
Cùng thiên sứ suy tôn Vương Quốc Thánh.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2015

1. Sáng thế ký 2:7
2. Sáng thế ký 1:26
3. Khải huyền 1:6
4. Giăng 20:22
5. Gia cơ 1:21