Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 791

Vui Mừng Mãi Luôn




“nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” – Giăng 4:14
Thi-thiên 30:11, “Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng”
Thi-thiên 31:7 “Tôi sẽ vui mừng và khoái lạc bởi sự nhân từ của Chúa; Vì Chúa đã đoái đến sự hoạn nạn tôi, biết nỗi sầu khổ linh hồn tôi.”
Thi-thiên 19:8, “Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.”
Thi-thiên 122:1, “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”
Thi-thiên 126:3, “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.”
Công-vụ các Sứ-đồ 2:28, “Chúa đã cho tôi biết đường sự sống; Cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài.”

Vui mừng trong Chúa mãi luôn,
Vì Nguồn Nước Sống tuôn tràn trong ta,
Từng giây từng phút hát ca,
Ngợi khen Ân Điển bao la rạng ngời!
Vui mừng trong Đức Chúa Trời,
Đấng hằng biết rõ cuộc đời chúng ta,
Đuổi buồn sầu thảm ra xa,
Thay vào khoái lạc, thăng hoa, thỏa lòng!
Vui mừng có Chúa quản trông,
Hiểu thông, cứu vớt nỗi lòng khổ đau,
Nhân từ, tình Chúa dạt dào,
Đỡ nâng qua những hầm rào chông gai!
Vui mừng, Lời Chúa chẳng phai,
Điều Răn, Giềng Mối thằng ngay, trong lành,
Linh hồn mạnh mẽ, tươi xanh,
Không ngừng vươn tới làm thành Ý Cha!
Vui mừng được sống trong Nhà,
Anh em trong Chúa thật là phước thay,
Cùng nhau hiệp một góp tay,
Đến Nhà hầu việc hăng say một lòng!
Vui mừng có Chúa quan phòng,
Thường làm việc lớn, và đồng bước đi,
Quyền năng Chúa thật diệu kỳ,
Bình an, vui thỏa, chẳng gì phải lo!

Tiểu Minh Ngọc