Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 213

Tạ Ơn Chúa




Cám ơn Chúa thêm một mùa Thánh Lễ
Lòng rưng rưng đếm ơn phước Chúa ban
Đường trần gian giữa lao xao gió bão
Chúa dành cho một lối nhỏ bình an

Tạ ơn Chúa những tháng năm khốn khó
Trời quê hương tràn sóng vỡ điêu linh
Chúa nâng bước dắt tay trong hoạn nạn
Cùng con đi trên khắp nẽo mưa giăng

Tạ ơn Chúa giữa biển sâu sóng cả
Trong gian truân ấp ủ dưới bóng Ngài
Dìu bước nhỏ qua lằn ranh sinh tử
Đưa con vào vùng đất rợp nắng mai

Tạ ơn Chúa chọn giùm quê hương mới
Được tự do ca ngợi Chúa của mình
Qua đêm đen rạng ấm ánh bình mình
Trên đất lạ yên bình đi bên Chúa

Xin chúc phúc đất lành con đang sống
Ơn xẻ chia tình nhân loại cưu mang
Niềm hạnh phúc Tư Do đang an hưởng
Đã trả bằng bao công khó máu xương

Tạ ơn Chúa khi lòng chùng mây xám
Những niềm riêng chỉ dòng lệ thay lời
Trong im vắng nghe tiếng Ngài gọi khẽ
“Con dấu yêu ta vẫn cạnh bên đời”

Tạ ơn Người giữ con trong nhà Thánh
Nơi Tình Yêu Thiên Chúa được truyền ra
Nơi tập tành bước theo dấu chân Cha
Gieo thương mến, học thứ tha, nhẫn nhịn

Tạ ơn Chúa – Ơn lớn lao cứu chuộc
Điạ vị con - miền Đất Hứa sẳn dành
Biết lấy gì báo đáp được thiên ân
Của lễ sống một đời xin Chúa nhậm

Vương Hồng-Ngọc