Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 797

Đấng Đến Sẽ Đến




“Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” – Ma-thi-ơ 24:14
Giăng 14:28a, “Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi...”
Thi-thiên 119:90, “Sự thành tín Chúa còn đời nầy đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền.”
“Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu.” – Hê-bơ-rơ 10:37
“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” – Ma-thi-ơ 24:42

Này bạn hỡi, bạn đang làm gì đó,
Có đang xem, tin tức báo mỗi ngày,
Hay truyền thanh, tường thuật những thiên tai,
Những tranh chiến, giữa thế gian hỗn loạn?

Cùng một lúc, Tin Lành được rao giảng,
Khắp năm châu, mọi ngỏ hẻm, quê nghèo,
Những đồi cao, những xứ sở cheo leo,
Và ngay cả, những vùng chưa nghe đến!

Đó là những, lời hứa và mạng lệnh,
Hết mọi điều, phải xảy đến vì Ngài,
Chuẩn bị cho, Chúa trở lại lần hai,
Để cứu hết, con dân Ngài trên đất!

Chúa thành tín, muôn đời Ngài có thật,
Luôn làm thành, những ý định, chương trình,
Chúa Giê-xu, vì nhân thế, quên mình,
Lần thứ nhất, đã làm tròn Ý Thánh!

Cảm tạ Chúa, Ngài ban đầy phước hạnh,
Khi chúng ta, vẫn trung tín đợi chờ,
Chẳng ít lâu, Chúa sẽ đến không ngờ,
Không chậm trễ, vì Lời Ngài đã hứa!

Hãy tĩnh thức, đừng thờ ơ thế nữa,
Hãy luôn luôn, sống cho đẹp ý Ngài,
Giảng Phúc Âm, Tin Cứu Rỗi mỗi ngày,
Vì chẳng biết, ngày nào Chúa sẽ đến!

Tiểu Minh Ngọc

(Cảm tác theo bài viết “Đấng Đến Sẽ Đến”, của Mục Sư Nguyễn Sang)