Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 214

Đêm Lạnh!




Đêm lạnh thấm nỗi niềm rét mướt
Tháng thiêng liêng vang khúc hát thiên thần
Vạn vật bỗng bừng lên bao sức sống
Giữa giá băng Con Thánh đã chào đời

Đấng Cứu Thế Giáng Sanh vì nhân loại
Rồi chịu chết đớn đau vì thế gian
Trên thập tự giá tràn đầy huyết Thánh
Bao đau thương Ngài đã mang vào mình

Chịu cứu rỗi những con người tội lỗi
Còn đắm chiềm bởi lầm lạc thế nhân
Hãy thức tỉnh hướng lòng về với Chúa
Hưởng yêu thương phước lành cõi Vĩnh Hằng

Nguyễn Jonathan