Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 218

Giáng Sinh Đến




Giáng sinh đến, ta nghe về máng cỏ
Nơi Giê-su đã sinh hạ làm người
Nơi Giê-su đã ngự xuống giữa đời
Ôi Cứu Chúa, Đấng khiêm nhường tuyệt đối.

Giáng sinh đến, đem Tin Mừng cứu rỗi
Cho con người tội lỗi khắp năm châu
Cho con người đang tuyệt vọng, ưu sầu
Được hưởng phước hồng ân từ Thiên thượng.

Giáng sinh đến, ta nhớ lời ca xướng
Của thiên thần khi Chúa xuống thế gian
Ôi lời ca thật trầm bổng, ngân vang
Bình an đến cho bao người trên đất.

Giáng sinh đến, ta nhớ về mục tử
Giữa đêm khuya đi tìm gặp Hài Nhi
Tìm gặp rồi họ thuật lại tức thì
Mọi lời phán về Giê-su Chân Chúa.

Giáng sinh đến, mùa vui mừng hát múa
Mùa ngợi ca ân sủng thật diệu kỳ
Bởi tình yêu Chúa đã chẳng tiếc chi
Ban Con Một cho người làm quà tặng.

Giáng sinh đến, nhớ tình Ngài sâu nặng
Vì yêu người, Chúa từ bỏ Thiên cung
Vì yêu người, Chúa hạ xuống tột cùng
Cho tôi, bạn được hồng ân cứu rỗi.

Nầy bạn hỡi, tình Ngài là vô đối
Cho thế nhân, cho mỗi một con người
Câu chuyện tình máng cỏ đẹp quá thôi
Tình yêu Chúa không lời nào tả xiết.

Ôi máng cỏ đơn sơ, người khinh miệt
Nhưng từ khi Con Thánh hạ sinh nằm
Kể từ khi Cứu Chúa đến viếng thăm
Máng cỏ được biết bao người yêu quý.

Bạn cùng tôi, dù người không để ý
Chẳng quan tâm, chẳng chia sẻ vui buồn
Bạn đừng sợ, Thiên Chúa vẫn yêu luôn
Mời bạn đến cùng tôi thờ Đấng Thánh.

- Bình Tú Ngọc –