Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 222

Vì Yêu





Vì yêu, Chúa đã giáng trần
Sinh nơi máng cỏ bọc khăn Chúa nằm
Vì yêu, nên Chúa viếng thăm
Thế gian tội lỗi, lầm than khốn cùng
Vì yêu, Chúa bỏ Thiên cung
Hy sinh, chịu chết não nùng đó thôi
Vì yêu, Chúa chịu làm người
Để làm sinh tế đời đời cứu nhân
Vì yêu, Trời đã đến gần
Để đem người đến Chân Thần là Cha
Vì yêu, Chúa đến với ta
Để ta được sống trong nhà vinh quang
Giê-su, Chúa của bình an
Ai tin thờ Chúa đời tràn tin yêu
Vì yêu, vâng, chỉ vì yêu
Yêu tôi, yêu bạn, yêu nhiều biết bao
Gẫm suy tình Chúa dạt dào
Mở lòng đón nhận Chúa vào lòng ngay
Cuộc đời có Chúa phước thay
Bạn ơi hãy đến với Ngài hôm nay.

- Bình Tú Ngọc –