Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 223

Máng Cỏ Xưa




Máng cỏ xưa lạnh lùng, hôi hám
Có ai thèm để ý quan tâm
Chúa lại chọn làm nơi sinh hạ
Máng cỏ xưa rực rỡ hào quang.

Máng cỏ xưa đêm về hiu quạnh
Chốn quê nghèo nhỏ bé Bê-lem
Chúa hạ sinh nối bờ thân ái
Máng cỏ xưa ngọt lịm ơn Thiên.

Máng cỏ xưa đơn sơ dơ bẩn
Có Giê-su vinh hiển bước vào
Là tức khắc mọi điều thay đổi
Máng cỏ xưa – ý nghĩa làm sao.

Máng cỏ xưa mục đồng gặp Chúa
Họ trở về hăm hở báo tin:
Một Cứu Chúa quyền năng giáng hạ
Máng cỏ xưa - lòng mãi không quên.

Máng cỏ xưa rơm khô hèn mạc
Như đời ta tội lỗi xấu xa...
Khi Đấng Christ ngự vào thay đổi
Máng cỏ xưa sung mãn tình Cha.

Máng cỏ xưa nghĩ suy tình Chúa
Đấng cao vời hạ xuống trần gian
Cảm tạ Chúa thương con vô đối
Biết ơn Ngài đã đến cứu con.

- Bình Tú Ngọc –